Chật chội vì mẹ chồng
Chị Thắm không thể tưởng tượng nổi những điều mẹ chồng đã nói xấu về chị với gia đình chồng. Chị cảm thấy ấm ức vì bị biến thành kẻ tội đồ trong mắt mọi người, trong khi họ không hiểu rõ sự việc. Việc chị nhờ bà nội trông cháu để đi làm có gì sai? Ông bà ngoại cũng phải đi làm, chưa nghỉ hưu. Sau thời gian nghỉ sinh, chị quay lại làm nhưng không ai trong nhà ngoại có thể trông cháu. Chị không dám gửi con cho người lạ, nên đã bàn với chồng nhờ bà nội vào giúp, dự định sẽ gửi con đi nhà trẻ khi được 12 tháng. Nhưng chỉ sau hai tuần, đã xảy ra nhiều chuyện không hay. Khi gọi về, mẹ chồng lại từ chối với lý do bận việc nhà.
Khi chồng chị gọi về lần thứ ba, anh yêu cầu bà phải giữ cháu, nếu không sẽ thuê người khác và không cho bà gặp mặt cháu. Bà đành phải đến, nhưng vẫn tỏ ra không vui. Sau hai ngày trông cháu, bà gọi điện than với bố chồng chị rằng cháu ăn uống kém và nghịch ngợm, còn con dâu thì lạnh nhạt, không chào hỏi và không mời bà ăn. Đến tuần thứ nhất, bà cảm thấy bức bối và muốn về nhà, nói rằng con dâu coi bà như ôsin, thường xuyên hỏi han về việc chăm sóc cháu, dù bà đã nuôi chồng chị thành công.
Bố chồng chị bênh vợ, gọi điện trách móc con trai, yêu cầu đưa bà về sớm. Chị không ngờ chỉ trong 2 tuần bà vào chăm cháu đã xảy ra nhiều chuyện căng thẳng. Dù mong muốn bà và cháu gần gũi, không khí trong nhà càng ngột ngạt. Chị và bố mẹ không biết làm sao để mẹ chồng thoải mái, trong khi bà cảm thấy bức bối. Cuối cùng, sau 2 tuần, vợ chồng chị quyết định mua vé tàu cho bà về quê. Bà về rồi, thằng cu Hiếu phải gửi ở nhà hàng xóm khi thì nhà bác bán xôi. Chị đi làm, trưa về nấu ăn cho con, rồi lại gửi con sang nhà hàng xóm.
Chị trở về, nhanh chóng xới cơm vào cặp lồng inox rồi vội vã đến bệnh viện kịp giờ làm. Từ khi về quê, khoảng cách giữa chị và mẹ chồng càng xa. Chị không trách mẹ chồng, nhưng cũng không hiểu vì sao bà luôn trách móc chị. Nếu gia đình có điều kiện, anh chị đã không phải ở nhờ nhà ông bà ngoại. Chị vốn ít nói, không quen với cách giao tiếp như mẹ chồng. Mẹ chị chú trọng lời ăn tiếng nói, còn chị lại vụng về trong việc này. Dù thỉnh thoảng mẹ chồng vẫn gọi hỏi thăm cháu, nhưng chị ngày càng không muốn nghe điện thoại mỗi khi bà gọi.


Source: https://afamily.vn/ngot-ngat-vi-me-chong-20140320042247572.chn